Những nhà thờ Công Giáo Luân Đôn mở những trung tâm đón tiếp du khách Olympic Print
Tác Giả: Jos. Tú Nạc, NMS   
Thứ Sáu, 10 Tháng 8 Năm 2012 08:13

“Đó là điều quan trọng mà chúng ta làm chứng cho Đức Ki-tô ở giữa chúng ta.Đây là việc làm chia sẻ đức tin trên một qui mô cực đại.”

MANCHESTER, England – Những hồi chuông nhà thờ ngang qua Luân Đôn kéo dài ba phút bắt đầu vào lúc 8:12 a.m., ngày 27 tháng Bẩy báo cho biết rằng sau bẩy năm ráo riết chuận bị Thế vận hội Olympic và Paralympic cuối cùng đạ đạt được ở thủ đô Anh quốc.

Nghi lễ rung chuông là một khả năng bắt đầu công việc mà trong tất cả những nhà thờ của thành phố được mời đón tham gia. Ngay cả “Edward,” quả chuông đồ sộ của Nhà thờ Chánh tòa Westminster, cũng gióng lên báo hiệu Thế vận hội đã đến.

Big Ben, chiếc chuông của Tháp Thánh Stê-pha-nô tại tòa nhà Quốc Hội lần đầu tiên đổ ba phút kể từ khi tang lễ của Hoàng đế George VI vào năm 1952.

Khi những tiếng chuông dõng dạc kết thúc và sự tập trung được thay thế bằng sự trông mong nghi thức khai mạc vào buổi chiều cùng ngày. Đặc biệt ba nhà thờ Công Giáo đã hiểu rằng những tiếng chuông hòa âm đã báo hiệu một thời điểm rất bận rộn.

Những nhà thờ này sẽ phục vụ với tư cách là những trung tâm tiếp đón du khách tới Thế vận hội , kéo dài đến ngày 12 tháng Tám.

Giáo khu Thánh Francis Assisi, tọa lạc chỉ cách một nửa cây số về phía đông Olympic Park, hai lều bạt lớn đã được dựng lên và hai màn ảnh truyền hình cỡ lớn trong bãi đậu xe của nhà thờ để được trực tiếp truyền đi những sự kiện. Những món ăn thức uống dùng để giải lao miễn phí được phục vụ từ 10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày.

“Đó là dãy phòng tiếp khách rất ngẫu nhiên,” Frank van Velzen, trợ lý cộng tác Công Giáo cho Thế vận hội nói.

“Chúng tôi có những bàn quần vợt, cầu lông và những trò chơi dành cho thanh thiếu niên, bên cạnh cũng có khu vườn cầu nguyện dành cho những người tránh sự ồn ào.”

Nỗ lực hiếu khách này không chỉ cung cấp sự thoải mái tinh thần mà còn tạo cho những giáo hội hiểu biết tốt hơn và cộng đồng Luân Đôn rộng rãi hơn.

Fr, Michael Dunne, chánh xứ Đức Mẹ Đồng Trinh và xứ Catherine của Sienna, cũng điều khiển một trung tâm đón khách.

“Chúng tôi rất lấy làm khích lệ và muốn chia sẻ đức tin,” Dunne nói.

“Đó là điều quan trọng mà chúng ta làm chứng cho Đức Ki-tô ở giữa chúng ta.Đây là việc làm chia sẻ đức tin trên một qui mô cực đại.”

Dân xứ và những thanh niên chí nguyện có kế hoạch đứng bên ngoài nhà thờ, biếu du khách những chai nước và dâng những ngọn nến mời họ vào nhà thờ. Khu vườn của giáo xứ với 48 loài hoa hồng và một tượng đài Mẹ Maria tráng lệ sẽ được mở cửa để cầu nguyện.

Trung tâm đón tiếp du khách của giáo xứ Notre Dame de France cách biệt Công trường Leicester ở trung tâm khu giải trí West End, thị trấn mua sắm và ăn uống. Anne –Marie Salgo, cộng tác viên giáo lý của giáo xứ nói:

“Nhà thờ Notre Dame de France là một ốc đảo bình yên và là cơ hội cho những người tránh xa sự ồn ào và để chiếu soi những sự việc sâu lắng trong cuộc sống.”