PPS 1000 năm Thăng Long Print
Tác Giả: pps: Lê Ngọc Túy Hương - Thơ: Nguyên Hoàng Bảo Việt   
Thứ Tư, 10 Tháng 3 Năm 2010 09:46

Vua Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long  vào tháng 7  năm Thuận Thiên thứ nhất (1010), tính đến 2010 là đúng 1000 năm.


Giòng lịch sử của 1000 năm này được ghi lại qua những giòng thơ hào hùng nhưng cũng đầy cay đắng ,ngậm ngùi cho vận nước nổi trôi của tác giả Nguyên Hoàng Bảo Việt.

Và như thế , chúng ta tự hỏi, Việt Nam hôm nay có thực sự xứng đáng để ăn mừng …“ 1000 năm Thăng Long “ ? Tổ quốc Việt Nam ,  con cháu Tiên Rồng với  4000 năm văn hiến, có noi gương tiền nhân : lấy đạo đức, oai hùng, bất khuất, làm nền tảng , tạo vẻ vang dân tộc , giữ vững cơ đồ ông cha đã dày công hạn mã và đổ bao xương máu gầy dựng , hay tất cả đã sụp đổ , bại hoại theo cơn gió độc tháng 4.75 bởi bọn hung tàn quỷ đỏ ?

Ôi thật là … vua Lý thái Tổ phải đau lòng …

TH đã góp nhặt những hình ảnh trên Internet và mong rằng  các nhiếp ảnh gia sẽ cho phép để linh họa bài thơ "1000 năm Thăng Long của tác giả Nguyên Hòang Bảo Việt " mà hôm nay ,TH xin gửi đến chư vị trưởng bối, các anh chị cùng tất cả bạn hữu slideshow thứ hai trong mùa quốc hận 2010.
Đây là một cố gắng dựa theo lời thơ để gói ghém bao quát giòng lịch sử của tổ quốc VN  qua các thời đại Lý Lê Trần Nguyễn , cận đại cùng đương thời .

Xin được hân hạnh đón nhận mọi ý kiến giúp sửa chửa các sai sót , cũng như mong mỏi các vị giúp phổ biến giùm rộng rãi hầu làm sáng tỏ sự mỉa mai của việc đang rầm rộ chuẩn bị ăn mừng 1000 năm Thăng Long tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Xin mời xem, BẤM VÀO ĐÂY