Bạch tuộc Paul: Nhà tiên tri đại tài, hay đại bịp? Print
Tác Giả: Theo VietNamNet   
Thứ Năm, 08 Tháng 7 Năm 2010 05:43
  Giới hâm mộ bóng đá toàn cầu, đặc biệt là những người mê trò đỏ - đen, đang háo hức trước chú bạch tuộc Paul của viện hải dương Oberhausen. Liệu Paul thực sự là một nhà tiên tri đại tài, hay đây chỉ là trò đại bịp của chính những nhà khoa học Đức?
 'Bạch tuộc tiên tri' lựa chọn Tây Ban Nha thắng
 Xôn xao tin đồn 'bạch tuộc tiên tri' chọn TBN thắng Đức
 Đòi trả tự do cho 'thầy' bạch tuộc của World Cup
 "Thầy" bạch tuộc dự đoán Đức thắng Argentina

Nhà tiên tri đại tài...

Tất cả các trận đấu của Đức ở Nam Phi đều được Paul dự đoán chính xác kết quả (thắng - thua), ít nhất là cho đến trước khi "xe tăng" bước vào cuộc chiến với Tây Ban Nha.
Paul đang dự đoán chính xác các trận của Đức. Ảnh: Getty Images

Nhờ có Paul mà giới cá cược đã gỡ gạc được những khoản tiền không nhỏ, sau khi "cống nạp" rất nhiều cho nhà cái. Như ở trận Đức - Argentina, các nhà cái đã phải mất hơn 170 triệu USD để trả cho dân độ nằm cửa Đức.

Xa hơn, ở EURO 2008, những người bắt Đức cũng ăn to nhờ Paul. Chú bạch tuộc sinh tại Anh, nhưng đang sống ở viện hải dương Oberhausen (Đức), đã dự đoán chính xác đến trên 80% kết quả của đội quân J.Loew.

Cách mà Paul dự đoán là ăn thức ăn được để sẵn trong chiếc hộp có gắn cờ của các đội sẽ dự trận đấu. Kể từ đầu World Cup, Paul luôn thích "ăn" cờ Đức trước các trận đấu.

Nếu những gì diễn ra tự nhiên, thì Paul đúng là một nhà tiên tri đại tài, và trở thành cơn ác mộng thực sự với các nhà cái.

Những ai đặt cửa Đức đều ăn đậm. Ảnh: Getty Images

Trước Paul, một số động vật cũng được "thử tài" tiên tri, nhưng độ chính xác không cao. Ngay cả con người cũng nhiều lần hớ vì những lời tiên tri của mình.

... hay nạn nhân của đại bịp?

Nhiều người háo hức và đổ xô đi đặt cửa mà Paul đã chọn. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi về độ xác thực của "nhà tiên tri" danh tiếng nhất thế giới vào thời điểm này.

"Đó là một trò đùa. Người ta đang xỉ nhục bóng đá" - vị khách mời Julian Barrera phát biểu trên Estadao (Brazil).

Theo một cuộc thăm dò của The Huffington Post, hơn 60% số người nhận định Paul là nhà tiên tri với tài năng đích thực. Hơn 39% còn lại thì cho rằng Paul gặp may, đồng thời có sự tác động từ phía các nhà khoa học ở viện hải dương Oberhausen.

Có nhiều ý kiến cho rằng Paul là sản phẩm của "đại bịp". Ảnh: Reuters

Có hai câu hỏi được đặt ra liên quan đến Paul:


Vì sao cho rằng Paul là nhà tiên tri tài ba? Câu trả lời: bạch tuộc vốn thông minh hơn bất kỳ loài động vật thân mềm nào khác. Bạch tuộc đặc biệt có khả năng học tập cực nhanh, và có trí nhớ hết sức ấn tượng.

Trong điều kiện được nuôi ở viện hải dương Oberhausen, chú bạch tuộc Paul càng có điều kiện để hoàn thiện hơn nữa bộ não, nhờ được huấn luyện và "dạy bảo" từ những nhà khoa học hàng đầu nước Đức.

Vì sao kết luận Paul chỉ là nạn nhân của một trò bịp?
Trả lời: Chính sự thông minh của bạch tuộc đã tạo cơ sở để các nhà khoa học ở viện hải dương Oberhausen biến Paul thành nhà tiên tri đại tài.

Với hệ thần kinh phức tạp, bạch tuộc vốn rất thông minh, nhưng phần lớn các hành vi của loài này là dựa vào ý thức hơn là bản năng. Một điều quan trọng, bạch tuộc có thể phân biệt các hình mậu khác nhau nếu được huấn luyện, và tiếp thu rất nhanh nhờ não bộ, mà không cần bất kỳ tác động nào (như điện từ).

Bạch tuộc vốn rất thông minh và dễ "dạy". Ảnh: Reuters

Bạch tuộc có thể tìm kiếm một vật thể xác định một cách chính xác và rất nhanh (trong phạm vi chúng sinh sống), giống như những chú chó được huấn luyện.

Những phân tích trên đồng nghĩa, người ta hoàn toàn có thể làm cho bạch tuộc Paul tự chọn một đội bóng đã được chỉ định sẵn (ở đây là Đức).

Không cần phải sử dụng hai loại thức ăn khác nhau (ưa thích và không ưa thích của Paul), mà chỉ cần "luyện" cho Paul cách để nhận biết và tìm đến chiếc cờ Đức, chú bạch tuộc này sẽ thực hiện không sai một chút nào.

Kết luận

Câu chuyện về "nhà tiên tri" Paul chắc chắn còn kéo dài, và nhiều khả năng sẽ không có hồi kết.


Hành vi của Paul hoàn toàn có thể bị tác động. Ảnh: Getty Images

Sự thật về tài tiên đoán của Paul chỉ có các nhà khoa học của viện hải dương Oberhausen mới biết được, và bản thân chú bạch tuộc này cũng không hiểu hành vi của mình để phục vụ mục đích gì.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, dân cá cược đang háo hức chờ đợi những dự đoán của Paul trước khi đặt kèo và chờ "ẵm tiền" từ nhà cái.

Riêng các nhà cái lớn nhỏ thì đều hy vọng, Paul (hoặc chủ của Paul), không dự đoán trước trận đấu, hoặc đưa ra các dự đoán sai, để họ không bị "méo mặt".