Phải chăng một trùng hợp ngẫu nhiên? Print
Tác Giả: Phạm Mạnh Tuấn   
Thứ Năm, 12 Tháng 1 Năm 2012 13:56

Tuyên xưng đức tin trong sân banh bóng chày.

Trận bóng chày giữa hai đội Denver Broncos và Pittsburgh Steelers tối Chúa Nhật vừa qua (8-1- 2012), đã trở nên vô cùng sôi động, cuốn hút sự chú ý đặc biệt của dân Mỹ. Đêm Chúa Nhật và sáng thứ Hai, người Mỹ đã để ý đến trận đấu này nhiều hơn những gì đang xẩy ra tại New Hampshire cho đảng Cộng Hòa hay vị tân “Chief of Staff” mới được bổ nhiệm bởi TT. Obama. CBS cho biết TV “rate” đã lên cao nhất trong vòng 25 năm cho một trận “wild card”. Với trên 40 triệu, số người coi tăng 385% so với trận đấu cùng loại năm ngoái.  

 
Đành rằng đội Broncos thắng ngược với 8.5 điểm chấp cũng là sự lạ, nhưng điều đã hấp dẫn mọi người chính là anh chàng “thủ quân” (quarterback) Tim Tebow, thủ quân ném banh (quarter back) của đội Broncos.  

"Tebowing" — dropping to one knee in prayer anytime anyplace
— is a national phenomenon.

Me-sừ Tebow với cung cách qùi gối cầu nguyện và “tuyên xưng đức tin” giữa vận động trường đã chinh phục dân Mỹ từ mấy tháng nay. Theo GS Mark Coppenger của S. Baptist Theology Seminary tại Louisville, Tim Tebow đã được yêu mến, về phương diện truyền bá đức tin, thứ nhì nước Mỹ, chỉ sau Billy Graham.  Tờ USA Today/ Gallup còn liệt kê Tebow đứng thứ 11 trong số những người được qúi trọng nhất nước Mỹ, trên cả ngài Dalai Lama.

 Giới truyền thông cũng mới khám phá: Trước mỗi trận đấu bóng, thủ quân nhà ta hay vẽ dưới viền mắt “John” & “3:16” -  Có nghĩa: Thánh Kinh theo thánh Gioan, đoạn 3, câu 16. Câu Thánh kinh ghi: “Thiên Chúa đã qúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một Người cho thế gian, để những ai tin Nguời sẽ không hư mất mà còn được sự sống đời đời”. Câu Thánh kinh Tim Tebow yêu mến đã trở thành huyền thoại hay một phép lạ khi trong tối Chúa Nhật vừa qua: (1) Tim thảy (pass) đúng 316 yards. (2) Trung bình mỗi lần thảy đi được 31.6 yards. (3) Trận đấu đánh giá (game rate) 31.6 với 45 triệu người coi hiệp cuối. (4) Cái thảy cuối mang toàn thắng cho Broncos, banh đi từ tay Tim đến D. Thomas hết đúng 3.16 giây!


 Tình cờ trùng hợp hay không, tôi cũng đã là một trong hơn 90 triệu lượt vào Google tìm hiểu về Tim Tebow và 3:16, cũng như hơn 1 triệu “Twitter” (cứ 9,420 lượt một giây) đưa cảm nghĩ về anh chàng thủ quân dễ thương và câu Kinh Thánh bất hủ của thánh Gioan này.